Tôi đã biến đổi chồng nhờ phương pháp "lấy độc trị độc"
Cách đây 4 tháng, một sự việc bất ngờ đã xảy ra tại nhà tôi. Trong cơn tức giận, tôi ném chiếc khăn sữa của con, khiến chồng tôi choáng váng và bắt đầu thay đổi bản thân. Chúng tôi đã kết hôn được 3 năm 7 tháng và như nhiều cặp vợ chồng trẻ khác, cuộc sống của chúng tôi cũng có những lúc cãi vã. Chồng tôi, một kiến trúc sư, có tính nóng nảy và thường lười giúp đỡ việc nhà, trong khi tôi, một biên dịch viên, phải vừa làm việc vừa chăm sóc con nhỏ, dễ nổi cáu. Khi tôi phàn nàn, chồng thường không vui và phản ứng bằng lời lẽ không hay.
Tôi không hiểu tại sao, dù cả hai đều có học thức và công việc tốt, nhưng thi thoảng chúng tôi lại cãi nhau như chợ búa. Chồng tôi thường nói những lời xúc phạm và tổn thương tôi rất nặng nề. Ban đầu, tôi im lặng, nhưng càng cố gắng nhẫn nhịn thì anh ấy càng lấn tới, thậm chí còn đánh tôi. Tôi cảm thấy buồn chán và uất ức. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng không thể để chồng tùy ý chửi mắng nữa. Từ đó, mỗi khi anh nổi giận và chửi bậy, tôi sẽ không nhịn nữa mà góp ý ngay.
Ngược lại, khi chồng tôi chửi vợ bằng mày tao, tôi cũng đáp lại tương tự để công bằng. Ban đầu, chồng ngạc nhiên và hỏi tôi đã nói gì. Tôi nói rằng từ giờ, nếu anh gọi tôi là mày, tôi cũng sẽ gọi anh như vậy, vì động vật không thể sống với người. Tôi muốn anh hiểu cảm giác bị sỉ nhục, và không muốn con cái học theo những lời vô văn hóa. Kể từ đó, mỗi khi anh sắp chửi, anh lại ngừng lại. Gần đây, có lần chồng tôi chê bai tôi vì con bị nôn, khiến tôi nhớ lại sự việc này.
Mặc dù chồng chưa xưng hô thiếu văn hóa như trước, nhưng anh vẫn chửi tôi là “Mẹ mày ngu như con lợn”. Bực mình và cảm thấy bị xúc phạm, tôi đã ném khăn sữa vào mặt anh và hỏi “Anh chửi ai mẹ mày?”. Lần đầu tiên, chồng có vẻ choáng váng trước phản ứng của tôi. Thay vì nổi giận, anh dịu giọng xin lỗi và đi bế con để dọn dẹp. Tôi cảm thấy sợ hãi vì đây là lần đầu tôi không kiềm chế được mà ném đồ vào chồng, nhưng cũng hả hê vì ước mơ được đáp trả đã thành sự thật.
Tôi vừa trải qua sự sợ hãi và lo lắng khi lần đầu không kiềm chế được bản thân, ném khăn sữa vào mặt chồng. Sau sự việc, chồng tôi nhận ra cần thay đổi bản thân để hiểu và tôn trọng tôi hơn. Từ trải nghiệm này, tôi nhận thấy vợ chồng nên tránh nói lời tổn thương và không được động tay. Nếu cãi nhau mà bạn đã nhún nhường mà đối tác vẫn lấn tới, hãy thử áp dụng cách “lấy độc trị độc” như tôi đã làm. Chúc các bạn vợ chồng trẻ luôn hạnh phúc và không phải dùng đến chiêu này.


Source: https://afamily.vn/tam-su/toi-cai-tao-duoc-chong-nho-chieu-lay-doc-tri-doc-20150128023424133.chn